Unsung

Unknow Category
1524
MrWind

Lời bài hát

Unsung

Beneath a silent stone
In cold caress of the earth
Where timeless sleep reigns
Where world is but a distant toll

No stars shine, no moon roams
No sun broods, no winds blow
No tunes chime amidst the bones
No prayers for the devil’s own

Night falls and dawn breaks again
Autumns and winters slowly pass
And all these earthly tremors
But a remembrance for me

Mine is this forgotten song
Buried deep and heard no more
Mine is this unhallowed sleep
Deathless wait under the trees

All the years in vain I fought
All my deeds have gone to nought
Unsung is the tale of mine
Mislaid till the end of time

Hidden deep under the vale of moon
Entombed beneath the white flowers of death

Only the frail words
Written in the stone
Retell my name anymore

Only the frail words
Written in the stone
Recall my days anymore


Lời Việt

Lời Ca Không Ai Hát

Dưới lòng bia đá lặng thinh
Bàn tay đất mẹ lạnh lùng vuốt ve
Chốn vương triều người ngàn năm say giấc
Cõi thế gian văng vẳng tiếng chuông ngân

Vì sao nào sáng, vầng trăng nào chơi
Mặt trời nào nghĩ, làn gió nào bay
Giai điệu nào rung giữa muôn vàn xương trắng
Lời nguyện cầu nào cho ác quỷ hiện thân

Đêm buông rèm và ngày mới lại sang
Bao thu, đông lững lờ qua trước ngõ
Bao cơn rung mình nơi đất mẹ
Có là gì, ngoài hồi tưởng cho ta

Dành riêng mình ta một bài ca quên lãng
Vùi chôn đi và chẳng ai còn lắng nghe
Dành riêng mình ta một giấc mơ lầm lỡ
Mãi mãi đợi chờ bên dưới những tàn cây

Ta vẫy vùng bao năm trong vô vọng
Bao thành bại cũng trôi về bằng không
Chuyện của ta người đời không ai kể
Để lạc đến bến cuối dòng thời gian

Khuất sâu dưới thung lũng của nàng trăng
Vùi bên dưới vườn hoa trắng tử thần

Chỉ những lời mỏng manh
Khắc lên trên bia mộ
Còn kể lại tên ta

Chỉ những lời mỏng manh
Khắc lên trên bia mộ
Còn gợi nhớ đời ta

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé