Ты Любимый мой / You Are My Baby (ft. 23:45)

Russian
2056
MrWind

Lời bài hát

*Исполнитель/ Singer: 23:45 & 5ivesta family

Ты любимый мой, ты единственный,
Самый дорогой, нежный, ласковый мой.
Я твоя луна, солнце ты мое,
Только я одна подарю тебе тепло

Красотою неба, романтикой звёзд,
это коспазиция как букет роз.
У кого есть сердце, которое бьется,
Счастья своего дождется, по-любому добьется.
1000 строк, песен 1000 было спето про любовь, но эту ты не слышал.
И я прежде такого не писал до тех пор, пока ее не повстречал.

Всегда, с тобой, одной судьбой под яркой звездой,
Ты мой, я твоя, ведь я так сильно люблю тебя!

Моя конфетка, солнышко, детка!
Бывает редко, но влюбился метко я.
Мои слова, бейби, - это чувства, они воплотили музыку в искусство.
Твои глазки как алмазки, не увидеть даже в сказке,
Моя царица, словно птица, в небесах кружится.

Светлым днем, темной ночью,
К тебе одному моё сердце так сильно хочет.
Я не знала, полюбила, попала,
На себе испытала.

Ты любимый мой, ты единственный,
Самый дорогой, нежный, ласковый мой.
Я твоя луна, солнце ты мое,
Только я одна подарю тебе тепло

Есть лав стори, история любви,
Каждый встретит любовь по жизни, по пути.
Куда ни иди, куда не беги,
Любовь проснётся у тебя в груди.
Вторую половину найдешь по глазам,
Поймёшь по губам, вы целое, но пополам,
По разным берегам находятся корабли,
Между ними километры любви.

И снежинки, и грустинки пополам.
Ведь мы - это 2 половинки,
Вдвоём под летним дождём
Сливаться с жарким огнём вдвоём.

Душистым облаком ранних цветов,
Понятно без слов, что ты моя любовь,
Пока звезды на небесах и солнце на небе.
Я тебя люблю, где бы я не был.
Горжусь тобою, дорожу тобою,
Счастлив я тогда, когда ты со мною.
Самую дорогую, нежную и родную
Крепко обнимаю и страстно целую.

Ты любимый мой, ты единственный,
Самый дорогой, нежный, ласковый мой.
Я твоя луна, солнце ты мое,
Только я одна подарю тебе тепло

Ты любимый мой, ты единственный,
Самый дорогой, нежный, ласковый мой.
Я твоя луна, солнце ты мое,
Только я одна подарю тебе тепло
............................................................
[Chorus]
You are my beloved, you are the one
My dearest, most tender and gentle.
I am your moon, you are my sun,
Only I will give you warmth.

As the beauty of the sky, as the romance of the stars,
This composition is like a bouquet of roses.
Who has a heart that beats,
Waits for its own happiness, will get it anyway.
1000 lines, 1000 songs were sung about love, but you didn't listen to it.
And I hadn't written that until now, when I hadn't met her yet.

Always, with you, with one destiny under the bright star,
You're mine, I'm yours, see I love you so much!

My sweetie, sunshine, baby!
It happens rarely, but I fell straight in love.
My words, baby, are feelings, they embodied music into art.
Your eyes are like little diamonds, one can't see even in fairytales,
My queen, like a bird, is spinning round in the skies.

On a bright day, dark at night,
My heart aspires so strongly for you only.
I didn't know, I fell in love, I hit,
I put me to the test.

[Chorus]

There's a love story,
Everyone finds love in life, on the way.
Go wherever, run wherever,
Love will wake up in your chest.
You'll find your second half with your eyes,
You'll understand by your lips, you're both whole but in halves,
The ships are on different shores,
Love kilometers between them.

And half snowflakes, half pains.
See, we are these two halves,
Together under the summer rain
To fuse together with an ardent fire.

Like the sweet-scented cloud of early flowers,
It's clear, without words, that you are my love,
While the stars are in the heavens and the sun in the sky.
I love you, wherever I am.
I am proud of you, I treasure youn
I'm happy when I'm with you.
My dearest and gentlest
Which I embrace tightly and kiss ardently.

[Chorus] 2x

Lời Việt

*Special thank to xaxoi for your help*

Anh là người em yêu, anh là duy nhất
Người dấu yêu, dịu dàng và hòa nhã nhất
Em là mặt trăng của anh, anh là mặt trời của em
Chỉ có em mới đem lại cho anh hơi ấm

Nét đẹp của bầu trời, những vì sao lãng mạn
Bài hát này như một bó hoa hồng
Ai có trái tim đang đập đó?
Đợi chờ hạnh phúc cho riêng mình, dù thế nào cũng vẫn sẽ nhận được thội
Đã có cả ngàn lời thơ. ngàn khúc ca hát về tình yêu, nhưng em chẳng chịu nghe
Và anh đã không viết nên bài hát này cho tới giờ nếu anh không gặp cô ấy

Luôn luôn, bên anh, mỗi ngôi sao mang một số mệnh
Anh là của em, em là của anh, anh xem em yêu anh biết mấy

Em ơi, cục cưng của anh, ánh mặt trời của anh
Chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng anh cảm thấy tình yêu thật rõ ràng
Lời anh nói chính là xúc cảm, chúng là hiện thân của âm nhạc và nghệ thuật
Mắt em như viên kim cương nhỏ trong chuyện cổ tích cũng chưa hề thấy
Nữ hoàng của anh, tựa như chú chim bay lượn trên bầu trời

Dù ngày sáng hay khi đêm tối,
Trái tim em cũng muốn chỉ mình anh
Em không biết mình đã yêu, đã rơi vào lưới tình
Em đã tự mình trải qua

Anh là người em yêu, anh là duy nhất
Người dấu yêu, dịu dàng và hòa nhã nhất
Em là mặt trăng của anh, anh là mặt trời của em
Chỉ có em mới đem lại cho anh hơi ấm

Câu chuyện tình yêu...
Mỗi người sẽ gặp tình yêu đời mình trên đường
Dù em đi đâu, hay trốn chạy nơi nào
Tình yêu cũng đánh thức lòng yêu say ngủ
Em sẽ nhận ra một nửa của mình qua ánh mắt
Qua làn môi mềm em sẽ hiểu,
... em toàn vẹn
... nhưng em vẫn chỉ là một nửa chưa hoàn thiện
Thuyền neo nơi bến bờ bất định,
Nên giữa đôi ta vẫn là một khoảng yêu

Và nửa hoa tuyết, nửa đớn đau
Thấy chưa, chúng ta là hai nửa đó
Bên nhau dưới cơn mưa mùa hạ
Hòa làm một với ngọn lửa rực cháy

Hoa đầu mùa tỏa hương thơm ngát
Giữa thinh lặng anh vẫn biết... em là Tình yêu nơi anh
Khi ngàn sao lấp lánh trên cao,
Hay khi mặt trời chiếu sáng nhân gian,
Anh vẫn yêu em...
Dẫu anh không thể bên em nơi ấy.
Anh tự hào về em, anh nâng niu
Hạnh phúc xiết bao khi bên anh có em...
dịu dàng như gió,
quý giá tựa pha lê,
thương yêu như đất mẹ
Ôm siết em thương yêu vào lòng
Nồng nàn bao nụ hôn đắm say!

Anh là người em yêu, anh là duy nhất
Người dấu yêu, dịu dàng và hòa nhã nhất
Em là mặt trăng của anh, anh là mặt trời của em
Chỉ có em mới đem lại cho anh hơi ấm

Anh là người em yêu, anh là duy nhất
Người dấu yêu, dịu dàng và hòa nhã nhất
Em là mặt trăng của anh, anh là mặt trời của em
Chỉ có em mới đem lại cho anh hơi ấm

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé