Town With No Cheer

Country Rock
1024
MrWind

Lời bài hát

Town With No Cheer
Scarlett Johansson

Well it's hotter 'n blazes
And all the long faces
There'll be no oasis
For a dry local grazier
There'll be no refreshment
For a thirsty jackaroo
From Melbourne to Adelaide
On the overlander
With newfangled buffet cars
And faster locomotives
The train stopped
In serviceton
Less and less often
There's nothing sadder
Than a town with no cheer
Voc rail decided the canteen
Was no longer necessary there
No spirits
No bilgewater
And 80 dry locals
And the high noon sun
Beats a hundred and four
There's a hummingbird
Trapped in a closed
Down shoe store

This tiny victorian rhubarb
Kept the watering hole open
For sixty five years
Now it's boilin'
In a miserable march 21 st
Wrapped the hills in a blanket
Of patterson's curse
The train smokes
Down the xylophone
There'll be no stopping here
All ya can be is thirsty
n a town with no cheer
No bourbon, no branchwater
Though the townspeople here
Fought her vic rail
Decree tooth and nail
Now it's boilin'
In a miserable march 21 st
Wrapped the hills
In a blanket of patterson's curse
The train smokes
Down the xylophone
There'll be no stopping here
All ya can be is thirsty
In a town with no cheer

Lời Việt

Thành phố không có Sự Sống


Ồ những tia nắng mặt trời dường như nóng bỏng hơn...

Và kia, tất cả mọi người đều nhăn lên vì cái nóng bốc lên khắp nơi

Sẽ chẳng có ốc đảo nào cho những người du mục đang sống trong sự khô khan khó chịu đó

Cũng chẳng có lấy món giải khát nào cho những con người đang điên lên vì khát

Từ Me-bon-mi đến A-đờ-lai-đơ, trên những tuyến đường ngập những toa xe có quầy giải khát, chúng băng băng chạy với các đầu máy xe lửa đang hoạt động hết công suất nhưng chuyến tàu không có phục vụ...

Có nỗi buồn nào bằng nổi buồn của một thành phố không có nụ cười?! không có sự sống?!

Vui sao đặng khi những thanh ray đã đưa hộ quyết định thay cho toa tàu...không cần thiết để cho một tiệm bán đồ ăn thức uống ở đây.

Không một linh hồn tươi tắn vì rằng đến cả nước bẩn cũng chẳng có, và 80 tụ điểm đã khô cằn trong thành phố này.

Ánh nắng ngày càng khắc nghiệt, oi bức, không một ai chịu nổi.


Bỗng dưng có một con chim ruồi đậu lên cửa hàng bán giày....
và ta nhớ đến cây Đại Hoàng - thời nữ hoàng Victoria còn trị vì đã cưu mang trong mình dòng nước sạch tới 65 năm.

Nhưng giờ đây, nó cũng có nguy cơ bị hủy diệt....

Vào ngày 21/3, đau khổ, những ngọn đồi xanh bị bao trùm đến ngạt thở trong tấm chăn bông khủng khiếp do sự nguyền rủa của những giọt nước cuối cùng...

Con tàu nhả đầy khói xám xịt vào thân cây gỗ - cây mộc cằm.

Nó chạy khuất dạng và bỏ lại nơi đây một thành phố hoang tàn vì khát, vì thiếu sự sống.........!

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé